Tiêu đề của website

Lang Ping: -Tôi dạy học trò phải biết thương yêu nhau

Không nghi ngờ gì, Lang Ping là nhà thể thao tên tuổi trên thế giới và với BCVN nhiều chục năm trở lại đây thì sự có mặt của bà tại Cup BC các CLB châu Á 2013 là sự kiện rất đáng kể, nếu không muốn nói sự có mặt của VIP này làm vinh dự cho giải đấu do chúng ta tổ chức. Trong đời, tôi đã có may mắn gặp một số nhà thể thao loại này, duy với môn BC thì đây được xem là sự kiện “đỉnh”. Thử tưởng tượng, Lang Ping người Trung Quốc mà được Mĩ mời qua để làm HLV trưởng đội thuyển quốc gia Mĩ trong một hợp đồng (dù tế nhị gạn hỏi song bà khéo léo từ chối giá trị bản hợp đồng) kéo dài 4 năm. Và dưới tay người đàn bà xuất sắc này, từ thứ hạng 16, tuyển BC nữ của Mĩ chễm trệ lên số 1 cho đến thời điểm hôm nay! Hết hợp đồng, bà Lang về lại tổ quốc với đề nghị làm HLV trưởng đội tuyển nữ TQ mấy năm liền trồi sụt trong Top 5 của thế giới. Bà Lang nhận đã lời và trước khi cầm đội tuyển, bà đã dẫn dắt CLB Quảng Đông vượt qua liền chị Thiên Tân để tới Đắc Lắc phó hội, chưa hết, với uy tín của mình, nhà thể thao này lên tiếng và Liên đòan BC Trung Quốc chấp nhận việc cho phép sử dụng ngoại binh ỏ giải quốc nội, và thế là bà gọi được về CLB này 3 chân dài lần lượt từ Mĩ, Ý và Ba Lan. Lang Ping 52 tuổi, quê gốc Bắc Kinh, thành thạo 3 ngoại ngữ và là một HLV không chỉ giỏi chuyên môn hẹp, bên lề giải này tôi đã có cuộc trao đổi với bà (đúng ra là 2 lần) theo tôi là rất bổ ích.


Không nghi ngờ gì, Lang Ping là nhà thể thao tên tuổi trên thế giới và với BCVN nhiều chục năm trở lại đây thì sự có mặt của bà tại Cup BC các CLB châu Á 2013 là sự kiện rất đáng kể, nếu không muốn nói sự có mặt của VIP này làm vinh dự cho giải đấu do chúng ta tổ chức. Trong đời, tôi đã có may mắn gặp một số nhà thể thao loại này, duy với môn BC thì đây được xem là sự kiện “đỉnh”. Thử tưởng tượng, Lang Ping người Trung Quốc mà được Mĩ mời qua để làm HLV trưởng đội thuyển quốc gia Mĩ trong một hợp đồng (dù tế nhị gạn hỏi song bà khéo léo từ chối giá trị bản hợp đồng) kéo dài 4 năm. Và dưới tay người đàn bà xuất sắc này, từ thứ hạng 16, tuyển BC nữ của Mĩ chễm trệ lên số 1 cho đến thời điểm hôm nay! Hết hợp đồng, bà Lang về lại tổ quốc với đề nghị làm HLV trưởng đội tuyển nữ TQ mấy năm liền trồi sụt trong Top 5 của thế giới. Bà Lang nhận đã lời và trước khi cầm đội tuyển, bà đã dẫn dắt CLB Quảng Đông vượt qua liền chị Thiên Tân để tới Đắc Lắc phó hội, chưa hết, với uy tín của mình, nhà thể thao này lên tiếng và Liên đòan BC Trung Quốc chấp nhận việc cho phép sử dụng ngoại binh ỏ giải quốc nội, và thế là bà gọi được về CLB này 3 chân dài lần lượt từ Mĩ, Ý và Ba Lan. Lang Ping 52 tuổi, quê gốc Bắc Kinh, thành thạo 3 ngoại ngữ và là một HLV không chỉ giỏi chuyên môn hẹp, bên lề giải này tôi đã có cuộc trao đổi với bà (đúng ra là 2 lần) theo tôi là rất bổ ích.
-Bà đã nhận lời là HLV của ĐTQG Trung Quốc?
-Đúng thế, CLB Quảng Đông chỉ là bước đệm.
-Bà đã biết thất bại tại Olympic 2008 của đội tuyển TQ dưới tay HLV Trần Hồng Hà?
-Tôi có biết, có chia sẻ với ông Trần mà theo tôi là đã bị chách chức sau đó một cách hơi vội vàng.
-Đưa được một đội tuyển lên vị trí số 1 như đội Mỹ, bà thật tuyệt vời. 
-Không có gì, tôi làm theo đúng suy nghĩ của mình thôi (cười).
-Từ Mĩ trở lại quê nhà, bà suy nghĩ thế nào về lối đánh mà bà sẽ xây dựng cho ĐTQG?
-Tất nhiên sẽ phải có một phác đồ cụ thể…
-Tôi xem và khâm phục lối đánh của đội Mỹ, nhất là kỹ thuật chắn và phát bóng nhưng có lẽ chuyền hai của đội chưa thật sự xuất sắc, nếu không muốn nói là châu Âu hay Mỹ chưa thể có những chuyền hai cỡ Takishita của Nhật.
-Tất nhiên. Có sự khác biệt ở đây, châu Âu và châu Mỹ, người ta có lợi thế về thể hình và tố chất, với BC, cầu thủ thường làm rất tốt những kỹ thuật “lớn” (tạm gọi thế) như cách sử dụng cơ chân, cơ lưng, cánh tay…còn châu Á, lại lợi thế với những kỹ thuật “nhỏ” với trái bóng như cổ tay, bàn tay, kể cả ngón tay. Và việc làm cụ thể của tôi là giúp các VĐV của mình kết hợp được cả 2 yếu tố “lớn” và “nhỏ”. Người ta giởi khi biết kéo dài chiều ngang sân trong tấn công, đôi khi bỏ qua những khe hẹp ngay ở khu giữa lưới, thật đáng tiếc…
-Tôi hiểu ý bà, vậy thì những bài tập cơ bản sẽ là gì, nói khác, bà dạy gì cho học trò?
-Tôi dạy họ phải biết thương yêu nhau – bà Lang nói to và chậm bằng thứ tiếng Bắc Kinh chuẩn. 
-Thật tuyệt vời.
---
Hai thập kỷ trước, Thẩm Phú Mân- một ông thày BC người Trung Quóc đã làm chúng ta yêu mến với câu trả lời cũng do tôi hỏi sau khi dẫn dắt tuyển Thái Lan vô địch Cúp BC Thăng Long lần đầu tại nhà thi đấu Quân đội, Hà Nội- HLV này đã nói “Tôi dạy đạo đức cho học trò”. Và bây giờ là tâm huyết và trái tim của nhà thể thao Lang Ping. Tuyệt vời, gạt mọi riêng tư bay vào Đắc Lắc phó hội ở tuổi 70, tôi thật hạnh phúc và yêu đời hơn với những talk như thế.

                                                                                                                                                                                                                                                       - Nguyễn Lưu-


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều